"Ngày vợ rời khỏi nhà cũng là lúc tôi phát hiện cô ấy đang mang thai 3 tháng"
Chào mọi người, hiện tại em rất bối rối. Em và vợ đã kết hôn được 6 năm và có một con trai. Thời gian đầu, vợ ở nhà chăm con vì chưa có việc làm, còn em bận rộn công việc chỉ về nhà 3-4 lần một tuần. Sau 2 năm, vợ bắt đầu làm việc tại cơ quan nhà nước, nhưng thường xuyên đi công tác vào cuối tuần. Em không nghi ngờ gì cho đến khi phát hiện vợ có tình cảm với một người đồng nghiệp, và họ đã nhiều lần đi chơi công khai. Khi em hỏi, vợ thừa nhận có tình cảm nhưng chưa vượt qua giới hạn. Em cũng phát hiện họ nhắn tin gọi điện cho nhau và xưng hô như vợ chồng. Dù biết vợ cặp kè hơn hai năm nhưng em vẫn chưa bắt gặp trực tiếp nên chỉ biết nhẫn nhịn.
Em đã biết vợ cặp kè hơn hai năm nhưng chưa bắt quả tang. Gần đây, vợ nói dối là đi đám cưới nhưng thực chất là đi Đà Lạt. Khi em phát hiện, vợ thừa nhận nhưng nói chỉ đi một mình. Không chịu nổi sự dối trá, em làm đơn ly hôn nhưng vợ không đồng ý vì còn con cái, quyết định ly thân. Ngày vợ chuyển ra ngoài cũng là ngày em biết vợ có thai 3 tháng, nhưng em không tin đó là con mình vì chúng em hầu như không quan hệ. Giờ vợ đã ra ngoài, mọi người biết chuyện ly thân. Em không còn tin tưởng và yêu vợ, nhưng nếu bào thai là con em thì em không biết phải làm sao. Em lo lắng rằng nếu bỏ vợ, mọi người sẽ đánh giá em không tử tế, nhưng em không muốn sống chung nữa.
Xin mọi người cho em lời khuyên! Nếu bạn có tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi bài viết đến tamsuafamily.vn. Chúng tôi sẽ phản hồi trong 24 giờ.


Source: https://afamily.vn/ngay-vo-chuyen-ra-ngoai-song-ly-than-cung-la-ngay-toi-biet-vo-co-thai-3-thang-20171125104654429.chn